MỤC LỤC BLOG

Trang

Trang

Thứ Sáu, 29 tháng 12, 2017

MƯU KẾ TỪ CHỨC

TIỂU HÙNG TINH
 ảnh internet 
            Phó Tra vốn tay chân ăn chịu với Đốc Vồ, từ lâu ngấm nghé cái ghế chánh đốc nhưng thấy lão ta cứ bám chặt, số ruột quá, nhờ Đề Lẻo giúp, hứa hậu tạ.  Lẻo cười, bảo sẽ đi thuyết Đốc Vồ nhường chức cho.
            Đốc Vồ đang hiu hiu tự đắc, thấy Đề Lẻo vào, hỏi có việc gì, Lẻo thưa:
            - Là người có chức, sếp thấy giành chức khó không?
            - Khó không bằng giữ chức.
            - Giữ chức khó nhưng từ chức khó hơn.
            - Muốn thì từ cái một, còn có thưởng nữa nhưng từ chức hả, điên gì!
            - Lên voi phải nghĩ lúc xuống chó, lúc thịnh phải biết sợ khi suy. Nay sếp đang  chức cao bỗng hậu lậu ngập mình lút mặt, ấy là lúc nên thôi cái chức đi mà nhường cho tay chân đệ tử mới yên, bám vào coi chừng tới lúc vỡ tanh bành, thanh tra kiểm sát ào tới, lúc đó muốn từ cũng không xong mà bị cách tuột chức vụ để điều tra, chí nguy!
            Đốc Vồ chưng hửng:
            - Ta đường đường thế này lẽ nào dại dột từ chức để hưu non?
            Đề Lẻo giả lả:
            - Chưa về, từ chức để xin  đảm nhiệm trọng trách khác, cũng như luân chuyển địa bàn làm ăn mà thôi.
            - Chung quanh lắm kẻ hằm hè, mình còn chức quyền chúng còn ngán chứ mình buông một cái biết đâu chúng lao vào làm thịt.
            - Thì đề bạt tay chân tín cẩn từng ăn chịu thay thế để bảo vệ là yên tâm.
            - Nhưng biết nó có trung thành?
            - Sếp chưa nghe chuyện nước Ngoa sao? Lão Enxin nhường chức tổng thống cho tay Putin với điều kiện là tổng thống mới phải ra một sắc lệnh không truy cứu trách nhiệm của tổng thống cũ. Nay sếp giao cho Phó Tra vốn cùng ăn cùng chịu xưa nay là một cách khóa nó, ngu gì nó không che chắn mà đi tố thầy để chó chết mèo cũng le lưỡi.
            Đốc Vồ nghe ra, đệ đơn từ chức xin nhận công tác khác và một hai đề bạt Phó Tra thay mình làm chánh đốc.
            Riêng Đề Lẻo chỉ tốn ít nước bọt thôi mà  được Đốc Vồ trọng thưởng lại được Phó Tra hậu tạ, vô mánh lớn!

12-2017
           

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét