MỤC LỤC BLOG

Trang

Trang

Thứ Hai, 11 tháng 12, 2017

LOẠI TRỪ BỌN QUAN CƯỚP


TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet

            Vị vương tiếp kiến, hỏi phương cách trị nước an dân, Tử Văn thưa:
            - Muốn trị nước phải chọn quan lại, quan lại liêm khiết giỏi giang thì nước thịnh trái lại quan lại tham nhũng hại dân thì đất nước suy vong, phải loại trừ bọn quan cướp.
Vị vương lại than phiền nạn quan lại kém cỏi hư việc, không lo bổn phận chỉ biết tham tàn nhũng nhiễu hại dân. Tử Văn nhân đó tâu:
- Phải chọn người tài giỏi làm quan thế nhưng ở nước nhà vua chỉ chọn thành phần, coi lí lịch, xem đồng chí này con đồng chí nào để tuyển dụng, có nơi còn kéo cả bầy đàn họ hàng ra nắm quyền, có kẻ còn oác mõm rằng con lãnh đạo làm lãnh đạo là phúc cho dân tộc. Ôi! Con quan lại làm quan kiểu này thì nhân tài bị loại trừ, nhân tài bị loại trừ thì kẻ cơ hội kém cỏi hư đốn lên ngôi, nước lụt chó lên bàn thờ, kẻ làm người chưa xứng lại nhảy lên đầu lên cổ cai trị dân thì còn nói gì nữa.
Cai trị là việc lớn, quý hồ tinh bất quý hồ đa thế nhưng ở nước nhà vua  quan lại tạp nhạp, đứa vô học bất thuật vô đạo cũng nhảy lên hàng lãnh đạo. Quan lại gì mà đông như quân Nguyên, lương lậu ít nên nảy sinh tiêu cực ma mánh, đục khoét đớp chác để bù vào. Ăn quen thói, gì cũng ăn, động đâu cũng ăn, làm quan không lo chỉ lo làm cướp, cướp trong bóng tối chưa đủ còn ngang nhiên cướp giữa ban ngày ban mặt, một bầy sâu dân mọt nước làm quan để cướp, quan cướp. Quan là mẫu mực của dân, làm quan để yên dân giúp nước, chứ quan thành cướp thì hỏi dân tình sao yên, nước sao khỏi loạn!

12-2017




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét