MỤC LỤC BLOG

Trang

Trang

Thứ Hai, 6 tháng 11, 2017

VÔ SẢN HOÀN VÔ SẢN

TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet 
           Ba Vịm than thở rằng lắm hoàn cảnh thương tâm, xuất thân tay trắng làm lụng  cống hiến mấy chục năm cũng lại trắng tay.
            Tư Hũ hất hàm:
            - Nói cụ thể, chớ vơ đũa cả nắm làm giảm sút lòng tin.
            - Thì chuyện cô giáo mẫu giáo, dạy học mấy chục năm đến về hưu lãnh 1,3 triệu/ tháng, lo cái ăn cho tấm thân già còn không đủ còn nói chi nữa, đau thế! Nhiều thương binh phải cầm cả sổ thương binh để vay mượn. Nhiều  hộ vùng cao, đời cha ông đã nghèo, đến đời mình sống gần cả thế kỉ trong chế độ mới nhưng rồi vẫn ở trong diện xóa đói giảm nghèo, con cái ăn không đủ no, bữa cơm không chút thịt cá, tội thế chứ!
            Năm Thóng xen vào:
            -  Ngay cả cán bộ lãnh đạo cấp cao cũng còn thế, nói chi chuyện dân giả, công chức quèn.
            - Sao cấp chức người ta đua nhau xây biệt phủ, có hàng chục hàng trăm ha đất cát, có hàng nghìn cổ phần cổ phiếu, ai giàu qua nổi cán bộ, giỡn gì vậy!
            - Nói thế là nhầm, các vị ấy vẫn vô sản hoàn vô sản, tay trắng trở về tay trắng thôi.
            - Nói thế là sao?
            - Thì biệt phủ lâu đài là vậy, đất cát cò bay là vậy, tài sản của cải là vậy nhưng đều đứng tên vợ tên con thậm chí đứng cả tên tài xế nữa chứ các vị ấy có giọt của cải nào đâu. Các vị  trước sau vẫn là vô sản, vô sản lại hoàn vô sản, đúng không nào?
            - Không đúng cũng phải đúng thôi, lạy các ngài luôn!

11- 2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét