ảnh internet
Tư
Mỏ Xảy than chuyện tréo ngoe rằng có một tay dính vào vụ lùm xùm của công ti nọ
gây hậu quả nghiêm trọng, lẽ ra tù rục xương nhưng nhờ có gốc nên chỉ bị kỉ luật
đá ngược lên trên, vài tháng sau y lại lãnh đạo một đoàn xuống thanh tra công
ti nọ. Dính tùm lum bị hất, không bao lâu lại đường đường trở lại, bộ định cho
tèm lem tiếp sao, thế này là thế nào?
Năm Đòn Xóc ỡm ờ:
- Ở trong chăn mới biết chăn có rận,
giao nó bắt rận là hợp nhất, một cách đái công thục tội cũng là cách giáo dục hay
đấy. Có chuyện học trò hư, chuyên quậy phá, nhắc nhở răn đe kiểu gì cũng
không sợ, thầy liền giao cho làm cờ đỏ,
có nhiệm vụ giữ trật tự, chấn chỉnh tác phong của bạn bè. Bao nhiêu đứa đàng hoàng làm cờ đỏ không ổn thế mà nó nhận chức xong thì hết nghịch, trở nên đứng đắn chững chạc, lớp trật tự nghiêm chỉnh. Dĩ độc trị độc, hơn nữa phải
tạo điều kiện cho người ta phát huy ưu
điểm khắc phục khuyết điểm, phấn đấu tiến bộ, vậy mới là nhân văn nhân bản nhân đạo nhân tình chứ!
Mỏ Xảy xùy một cái:
- Xấu mới được dùng, xấu dùng thì tốt văng, làm xấu đã đời vẫn được giao
chức ngon việc tốt, cứ theo sách này biết đâu lại giao cho đứa phá của
giữ tiền, đạo tặc cầm cờ chống tham nhũng, biển lận lo thuế vụ, phá
rừng làm kiểm lâm, du côn làm công an, trai tứ chiếng gái làng chơi đảm việc
giáo dục hôn nhân xây dựng gia đình văn hóa mới, gian manh cầm cân công lí, đầu trộm đuôi cướp lãnh đạo điều hành
xã hội, bọn chuyên đè đầu cưỡi cổ làm đầy tớ nhân dân… Nguy thay!
10-
2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét