ảnh internet
Lại
nói chuyện Beo nhí hotgirl xứ Thanh.
Bọn sói cáo đánh hơi, thấy lão Cọp tuổi tác nhưng còn
sung độ, cần có chỗ xả năng lượng liền lùng tìm được Beo nhí hotgirl dâng lên để
lập công. Lão Cọp hỉ hả, mê mẩn đêm ngày.
Không bao lâu thì Beo nhí tượng bầu rồi mãn
nguyệt khai hoa được một chú cọp nhí. Bọn sói cáo như vớ được của, đua nhau tới
mừng. Tùy theo chức trách mà đứa đi vàng, đứa cúng đô, đứa dâng nhà, đứa mừng
xe rộn rã. Riêng Sói tổ chức nghĩ mừng thế chẳng nhắm nhò gì, phải tìm được kiểu
mừng độc chiêu không đụng hàng mới ăn.
Sói nghĩ xưa vợ của vua còn có chức bậc nào hậu nào phi nào tần nào
cung nữ, nay vợ ông Cọp lại là vợ nhí thương yêu cưng chiều không lẽ không được danh vọng cao sang sao. Beo nhí lên chức thì mình lên chức, có chức là có tất.
Nghĩ vậy liền quyết định đội váy Beo nhí, vội vàng sai bọn sói chân sói tay
nhanh chóng lập hồ sơ, gấp rút thông qua thủ tục đề bạt cấp tốc, từ chỗ nhân
viên chưa xứng đưa lên phó trưởng từ
phòng đến sở, dễ như trở bàn tay. Tội
nghiệp Beo nhí, lên nhanh quá, ngồi chưa nóng đít chức này đã vọt lên chức khác,
thăng tiến đến chóng mặt.
Đùng một cái lộ tẩy bể mánh, Beo nhí
chuồn mất tiêu, lão Cọp chối bay chối biến và đổ hết mọi sai phạm cho họ hàng
nhà sói. Chứng cớ rành, Sói tổ chức bị nặng
nhất đành chịu chết.
Trước khi trút hơi thở cuối cùng, hỏi
có mong muốn gì không, Sói khẩn thiết
xin chiếc váy của beo nhí trùm lên đầu phủ lên mặt mới yên tâm nhắm mắt.
Nguyện vọng được thực thi. Khi chiếc
váy trùm lên, người ta nghe một tiếng tru thật dài rồi tắt nghỉnh.
10-2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét