- Đó là chuyện xửa xưa. Ngược thời
gian trở về quá khứ dân đều bị bọn chủ bóc lột nào chủ nô bóc lột nô lê, địa chủ
bóc lột nông dân, chủ tư sản bóc lột vô sản. Nhờ cách mạng mà bất
công bóc lột bị xóa bỏ, xã hội dân chủ được thiết lập, người dân hết kiếp làm
thuê, được quyền làm chủ. Từ ngày hết kiếp làm thuê thành người làm chủ thế nào, sung sướng không?
-
Còn bị bóc lột.
- Đừng có giỡn! Bọn chủ kia tiêu đời cả rồi, dân thời nay có đầy tớ tận tụy trung thành phục vụ,
làm gì có chuyện bóc lột ngược đời vậy. Hơn nữa, xã hội bây giờ là xã hội dân
chủ, người dân không chỉ làm chủ bản thân mà còn làm chủ tự nhiên, làm chủ xã hội, làm chủ ba cuộc cách
mạng tiến lên làm chủ cả thế giới đại đồng kia mà.
- Chính bọn đầy tớ, chúng hoạnh họe rầy
rà nhũng nhiễu, chúng tự tung tự tác bày đặt trăm thứ qui định phiền hà, chúng tham ô, đục khoét
công quỹ, chiếm đoạt công sản…
- À ra nhà ngươi nói đến bọn tham nhũng chiếm đoạt của
nhà nước.
- Của nhà nước là của dân, chúng bóc
hút của nhà nước chính là chúng lột da xương người dân chứ đâu nữa. Còn bọn này
thì làm gì có dân chủ mà chỉ có dân tớ.
- Dân chủ thành dân tớ thì bọn đầy tớ
vọt lên làm chủ dân, loạn cả rồi!
8-
2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét