Ba
Riềng hí hửng báo tin rằng một số quan chức mõm to mo mặt bị xóa tư cách chức
danh.
Tư Tỏi trề môi:
- Tụi nó có còn tư cách đâu mà xóa,
ai lại xóa cái chúng không có, hề vừa vừa thôi chứ!
Ba Riềng phân bua:
- Tụi đó không còn chức nhưng còn
danh, không giữ chức chỉ còn giữ cái danh nguyên nọ nguyên kia, quyền lợi chế độ
ưu đãi cho chức vị vẫn giữ nguyên trọn đời, nay xóa tức lột luôn cái danh cùng món lợi lộc kèm theo đó.
Năm Ớt hỏi cay:
- Không ra gì thì bị xóa tư cách vậy
mấy cô gái làng chơi có bị xóa tư cách đĩ
của các ả không?
Ba Riềng chắc nịch:
- Đĩ là loại tư cách dân phong, tư
cách nhà nước phong thì xóa được chứ tư
cách dân phong thì vô phương xóa. Tư cách bộ trưởng, thứ trưởng, chủ tịch… do
nhà nước phong, khi cần cứ xóa còn nếu các vị đó mà được dân tấn phong cho là
thằng chó, con lợn, đứa đểu, ma bịp, con mẹ cá tra, thằng cha cá vồ… thì mang
danh nhơ đó suốt đời, xuống lỗ cũng không rửa được. Từ đó mà suy, loại viết
lách ăn lương thì có thể bị nhà nước xóa cái tư cách nhà văn nhà báo được chứ để
mà dân phong cho là loại đĩ bút đĩ mồm quốc doanh, đĩ làng chơi thì danh thối
kia có rửa cũng không bao giờ hết.
8-
2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét