MỤC LỤC BLOG

Trang

Trang

Thứ Tư, 15 tháng 2, 2017

HỌC CHỮ KÍ

TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet

            Chuyện trên trời
            Ba người tới xin thọ giáo, Tôn Sư hỏi:
            - Các ngươi tới xin học chữ, vậy học chữ để làm gì?
            Một người thưa:
            - Dạ để biết đọc biết viết, đọc thông viết thạo. Học dăm ba chữ cho thông nghĩa lí làm người.
            Tôn Sư trầm ngâm:
            - Học chỉ để làm người bình thường, ngươi khiêm tốn lắm, cũng tốt thôi!
            Người thứ hai thưa:
            - Dạ học chữ để thông thiên văn địa lí, nắm khoa học kĩ thuật, tiếp nhận văn hóa văn minh.
            Tôn Sư có vẻ vui:
            - Có tham vọng đúng hướng, cũng tốt!
            Đến người thứ ba, y bảo:
            - Tôi không học chữ như các bạn đó mà chỉ cần học chữ kí.
            - Để làm gì? Tôn Sư ngạc nhiên.
            - Để kí cốp phê duyệt.
            Tôn Sư cười khẩy:
            - Ra ngươi muốn học để làm vương tướng. Ở đây ta không dạy, ngươi cứ xuống nước Việt Nam mà học. Ở đó, người làm quan không cần học chữ.
            - Sao thế?
            - Quan lại vương tướng thì có người đọc cho nghe, viết soạn sẵn cho mọi thứ.
            - Nhưng cũng phải đọc chứ!
            - Thì cà rật cà tang Cờ Lờ Mờ Vờ Cờ Lờ Vờ cũng xong. Hức!
2- 2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét