Họ
cọp và họ voi bày trận đánh nhau quyết liệt, sói cũng kéo bầy đứng ngoài sủa,
chờ dịp xía phần.
Cọp khôn ngoan tìm cách câu nhử hứa
hẹn đủ thứ đủ điều, mua chuộc sói về cùng phe để diệt voi. Voi thất thế
vì bị cô lập tứ phía, thua trận.
Cọp toàn thắng, lên ngôi chúa. Sói hí hửng kể công tin rằng sẽ được trọng dụng
nào ngờ bị cọp gạt ra rìa, không đoái tới,
rầu rĩ kêu ca..
Cáo biết chuyện, báo cáo tình hình, Cọp
gầm gừ:
- Sói là lũ bẩn thỉu cơ hội, duồng
vào ta để hưởng ké ăn hùa lại muốn chia phần công trạng, bọn to mồm sủa
bạo mồm ăn này không thể tin được, lẽ ra thịt luôn nó nhưng ta ban ơn tha mạng
cho là may. Đuổi đi!
Cáo gãi tai:
- Không nên đuổi mà nên giữ nó lại.
- Giữ làm quái gì ba thứ chó má?
- Dạ bẩm, để để tận dụng mõm sủa của
nó, nó làm bình phong, mình núp sau tha hồ tự tung tự tác, thỉnh thoảng thí cho miếng xương là nó
ngoắt đuôi mừng. Nói vô phép, thậm chí
mình đi bậy cũng đã có nó dọn cho sạch sẽ.
- Nhưng giữ lại thì phải cho nó danh
vị chức sắc, còn thứ gì nữa đâu?
- Thì nặn ra ba cái bệ cái bục hữu danh vô
thực cho phóc lên ngồi chơi xơi nước, bắt sủa.
Cọp gật gù đồng ý.
Riêng sói hậm hực bất mãn nhưng lỡ rồi đành phải sủa mừng vẫy đuôi ngợi ca nhà cọp, thỉnh thoảng cũng lén tru lên một hồi ra chiều ấm ức.
Riêng sói hậm hực bất mãn nhưng lỡ rồi đành phải sủa mừng vẫy đuôi ngợi ca nhà cọp, thỉnh thoảng cũng lén tru lên một hồi ra chiều ấm ức.
2-
2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét