ảnh internet
Y
giỏi nghề đánh hơi, thành đạt từ bí quyết
ngửi.
Không phải ngửi hơi bình thường mà còn đánh hơi được ý nghĩ, đánh hơi ý muốn của
sếp đã đành mà còn còn đánh hơi được ý muốn bà sếp. Y có tài đánh hơi chính trị,
biết nhiệm kì tới ai xuống ai lên, ai đi ai ở, cơ cấu ông nào loại bỏ bà nào,
tiên đoán như thần. Đặc biệt tài ngửi mùi quy hoạch, đánh hơi dự án, ngửi mùi đối
tác. Trăm lần như một nên định hướng chắc ăn, đầu tư trúng chóc.
Thấy y thành đạt quá, có người tới
xin hỏi bí quyết, y chẳng chút giấu giếm:
- Ta chỉ tài đánh hơi, thạo bí quyết
ngửi. Muốn nắm bắt thông suốt phải kiên trì rèn luyện từ thấp đến cao. Muốn đạt
tầm cao cấp phải qua mức trung cấp, muốn đạt mức trung cấp phải qua bậc sơ cấp.
Xin hỏi bậc sơ cấp, y bảo:
- Nói sơ cấp nhưng gay lắm. Trước hết phải luyện ngửi rắm, ngửi
khi nào rắm thơm là đạt.
Người nghe nghe ngửi rắm thì rùng
mình, nhổ bãi nước bọt tháo lui.
Y cười khẩy:
- Ta đã bảo mà, học đánh hơi đâu có
dễ, muốn hóa cáo hóa cọp phải hóa cẩu trước đã chứ!
6-
2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét