ảnh internet
Hùm
chúa lên ngôi, cho Beo làm thủ hạ, chọn Cáo làm quân sư, nhận Khướu làm thân
tín.
Hùm con thắc mắc
rằng bọn Voi Trâu Ngựa mạnh bạo siêng năng thẳng thắn sao không chọn, Hùm
chúa kín đáo bật mí:
- Bọn chúng mạnh nhưng không dữ, không dữ khó đảm
trách việc cai quản. Ta chọn Beo vì nó cùng là họ cọp, có nanh nhọn vuốt sắc để
đủ sức răn đe muôn loài. Còn Cáo vốn đa mưu túc trí, mưu mẹo biến hóa giả thật khôn
lường, muôn loài không biết đường nào mà tránh thế là cứ sa vào bẫy.
- Thế Khướu có tích sự gì?
- Hót! Lợi hại lắm, chớ coi thường!
Nhờ nó mà ta dù dở cũng thành hay, sai thành đúng, ác nên hiền, bẩn thỉu hóa
trong sạch, hiểm độc ra nhân đức, quỷ sứ hóa thánh nhân… Dùng nó tức sử dụng
cái lưỡi tâng tán của nó giúp mình thăng hoa, tận dụng mớ nước bọt của nó để rửa tội, giúp tầy xóa mọi
thứ lấm lem làm cho mình trong như tấm
gương sáng. Hiểu chưa!
6-
2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét