Beo
làm chúa rừng. Đến mùa xét chọn các loài để đề bạt giữ các trọng trách, cáo đề
nghị sói con, beo gạt đi bảo nhà sói từng
có âm mưu chống lại, là đối tượng bị trừ khử thì làm gì có chuyện đưa con cái
chúng vào đảm trọng trách này khác, bộ muốn nuôi ong tay áo sao.
Lại đề nghị gấu con, cũng bị gạt. Hỏi
lí do thì beo bảo bị liên can lí lịch, dính chuyện gấu cha bị giết oan. Cáo ngạc
nhiên:
- Gấu cha bị giết oan thì bây giờ phải
chiếu cố cho gấu con để bù đắp phần nào
cho nhà gấu chứ!
Beo lắc đầu:
- Không, nguyên tắc nhà beo ta là phải đề phòng từ xa, đã
dính máu ai thì kẻ đó dù không có tội thậm chí có ơn cũng đều là kẻ thù vĩnh viễn
không thể dung nạp của mình. Nay gấu vô tội thậm chí có công với nhà beo mà bị
ta giết thế là ta đã phụ gấu. Lỡ phụ rồi thì phụ đến muôn đời muôn kiếp luôn chứ
không thể đảo ngược, nguy hiểm lắm. Nguyên tắc beo là vậy, hiểu chưa?
3-
2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét