Sư thầy thường đăng
đàn thuyết giáo khuyên đạo hữu ở lành lánh dữ. Không nên làm điều ác vì chết sẽ
bị đọa địa ngục chịu cực hình lóc da lẻo thịt, bỏ vào vạc dầu sôi… Nghe cứ rờn
rợn!
Không lâu, sư thầy
tịch, tín chủ cũng queo, cả hai chạm nhau cái đốp ở địa ngục. Sư thầy nặng tội
nên chịu nhiều hình phạt thảm khốc chết đi sống lại. Thí chủ ngạc nhiên, hỏi:
- Ủa sao thầy thường
xuyên khuyên mọi người ăn hiền ở lành mà mình lại đi làm ác, phạm tội nặng để chịu cực hình thế này?
Thấy vốn quen thuyết
pháp, bảo:
- À à, bần đạo cũng
phải thâm nhập thực tế để thu thập tư liệu, tích lũy vốn sống trong lục đạo ta
bà từ cõi cực lạc cho tới cõi địa ngục để làm cho các bài giảng của mình thêm phong
phú sinh động chứ! Hiểu chưa!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét