MỤC LỤC BLOG

Trang

Trang

Chủ Nhật, 13 tháng 4, 2014

HÂM MỘ (thơ châm)

BÚT NGUYÊN TỬ
Ảnh internet
                      Thuở trời đất nổi cơn hâm mộ
                      Học theo Tây ngố bậc thầy Tây
                      Ca sĩ chưa hát hết bài
                      Ả yêng đua vọt lên đài tặng hoa
                      Tặng thiệt có tặng ma cũng có
                      Lớn ga-lăng nhỏ cũng lăng xăng
                      Chụp tay quẹt má vỗ mình
                      Ôm luôn ca sĩ vào mình chụt luôn

                      Hâm hỡi hâm lôm côm quá quắt
                      Hâm ơi hâm chướng mắt muốn mù
                      Hâm kì hâm quặc hâm dơ
                      Có hâm cũng phải hâm vừa vừa thôi!
                  

1 nhận xét:

  1. Facebook- Like: Xuan Tran, Trieu Hoang and 7 others

    Hong Donhu Hâm mộ quá ôm để biết hâm !!!

    Quoc To Cong Các thi gia, thi chòi, thi trại, thi lều ơi ! Ông chòi văn Tiểu Hùng Tinh lấn sân.

    Trả lờiXóa