TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Ô Rô than phiền rằng xứ ta không biết trọng dụng nhân tài, bị ngoại quốc nhất là các nước phương Tây hút hết chất xám, lãng phí vô tận.
Cóc Kèn không chịu:
- Nói thế không đúng, ở ta không những
trọng dụng mà còn biết tận dụng nhân tài. Không thấy cầu thủ bóng đá đâu tận
Phi châu cũng tìm tới đầu quân sao? Rồi bao nhiêu sao ca sĩ tận đâu đâu đều được
các fan nồng nhiệt đón mừng trong nước mắt. Rồi đạo diễn nổi tiếng thế giới cũng tới dựng cảnh
quay phim. Ngay cả nguyên thủ một quốc
gia nhỏ bé đâu giữa Thái Bình Dương không mấy người biết cũng rầm rộ tới dự chiêu đãi.
Nhân tài nườm nượp đổ vào đấy chứ! Chính bọn tư bản phương Tây mới không biết trọng dụng nhân tài.
Ô Rô ngạc nhiên:
- Nói năng gì lạ vậy, lí nào?
Cóc kèn hắng giọng:
- Chỉ ví dụ ông Karl Marx thôi đủ rõ. Thiên tài vĩ đại nước Đức mà Đức không biết
dùng phải sống lưu vong ở Anh. Đỉnh cao trí tuệ thế mà hết Đức rồi Anh không biết
tới, phải qua Nga mới được vận dụng. Dù Nga và Đông Âu có loại bỏ thì xứ ta vẫn
tôn thờ, nhờ vậy mà trở thành lương tri loài người, xây dựng được xã hội công bằng
văn minh, dân chủ gấp triệu lần dân chủ tư sản.
Đó, chất xám thiên tài, tư tưởng
khoa học vĩ đại xuất từ Tây mà Tây chê ta dùng, ngẫm lại bọn Tây ngu hết đường
nói còn ta sáng suốt biết bao nhiêu. Sao, nhất trí chưa, còn ý kiến gì không?
Ô Rô chấp tay vái:
- Dạ, xin vạn lần nhất trí, nhất trí
muôn năm ạ!
10-
2017
Nguyễn Ngọc Sơn Thằng Cóc Kèn quả là tay xão ngôn có hạng!
Trả lờiXóa