TIỂU TỬ VĂN
Ảnh internet
Chọn ngày lành tháng tốt, Khổng Tử cho bày hương án tế cáo trời đất rồi
triển khai kiểm tra trình độ chí hướng từng đệ tử, cho mãn khóa để nhập quan
trường.
Tử Đồ vô trước, Khổng
Tử hỏi:
- Thế nào là trí, thế
nào là nhân?
Tử Đồ đáp:
- Trí là làm thế nào
cho bề trên để ý đến mình, nhân là làm thế nào cho bề trên yêu quí nâng đỡ
mình.
Tử Đồ ra, Khổng Tử thở dài, nghĩ: Không khéo sau
này nó thành đứa nịnh hót.
Đến Tử Cộng vào, Khổng
Tử cũng đặt câu hỏi đó, Cộng đáp: