MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 30 tháng 6, 2014

A Q đời mới


BÚT NGUYÊN TỬ
Ảnh internet

             Y nhiễm chứng  nhìn đâu cũng thấy chướng mắt, trăm thứ ngang ngược giữa đàng cứ quàng vào cổ bổ vào đầu xâu vào não sinh bực bội cáu gắt. Thấy người ta ỷ quyền chức chiếm dụng đất vàng đất bạc, đất dự án, có khi cả chục mẫu, y tức. Thấy người ta quơ cào biển thủ bạc tiền để xây biệt thự, y tức. Thấy người ta lượn xe bảng xanh chở vợ con đi hội đi chùa rồi đưa bồ nhí đi vi vút, y tức. Thấy người ta chụp giựt bằng biếu khoe danh thủ lợi, y tức. 

           Tức quá hóa xì- trét, ngày càng nặng phải tìm tới Tử này xin chữa. Tử nghe qua, khuyên nên về đọc A Q chính truyện của Lỗ Tấn. Đọc xong, y tìm đến. Tử bảo nên linh hoạt vận dụng, làm như A Q đời mới. Y lớ ngớ. Tử mách:

Chủ Nhật, 29 tháng 6, 2014

WELCOME TO...


TIỂU HÙNG TINH
Ảnh internet
                   Welcome to… Mãi dzô!
                   Tham quan du lịch một tour biết liền
                   Xẻo một nhát ngoại biên- giữ xế
                   Rước vô rào chặt vé nhập môn

Thứ Sáu, 27 tháng 6, 2014

CHƠI DAO...


TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Kết quả hình ảnh cho SÓI ĐỘI LỐT CỪU
            Sói khôn lanh nhưng lười nhác, một lần, đàn sói hè nhau vây bắt và xẻ thịt một con cừu, sói tới sau, lòng thịt  đến cả bộ xương cũng không còn chỉ còn bộ da lông cừu bẩn thỉu. Sói  khôn lanh suy tính  rồi ôm bộ da lông về.

Thứ Năm, 26 tháng 6, 2014

Cái KHUÔN DẤU (Chuyện xưa chưa cũ)


BÚT NGUYÊN TỬ
Ảnh internet
1.      HÚ VÍA

Năm 1985, ông N cán bộ công đoàn phòng giáo dục TT lên sở GD Hậu Giang công tác luôn tiện nhận về 40 cái mộc công đoàn cơ sở. Lên xe, nhét bọc mộc xuống chân ghế, một hồi mò kiếm mới tá hỏa, mất tiêu. Báo ngay cho công an bến xe, cuộc truy tìm khẩn cấp. Ơ-rê-ka, gói mộc được bọn trộm quẳng lại trong cầu tiêu. May, mộc gỗ chứ mộc đồng chắc phải ra tiệm đồng nát mà tìm!

2.      HOẢNG HỒN

Thứ Ba, 24 tháng 6, 2014

Đuôi THẰN LẰN


BÚT NGUYÊN TỬ
Ảnh internet
          Tư Lao Công khều bấm Ba Nhân Viên:

          - Kể chuyện xưa nghe đi, đặng mà ôn cố tri tân.

          Trúng khứa, Ba Nhân Viên hì hì:

        - E hèm, gì chứ món đó đây cả tủ. Nè, ngày xưa bên Tàu có thằng cha tỉ phú Thạch Sùng giàu nứt đố đổ vách, giàu quá sá cỡ, đến khi chết, y tiếc của quá, biến thành con thạch sùng, cái con thằn lằn đó mà!

          Tư Lao Công chậc lưỡi:

          - Hèn gì! Mà sao tớ nghi ngờ thằng cha này quá, chắc va  có buôn lậu hay thâm thụt thì thọt gì đó quá!

Thứ Hai, 23 tháng 6, 2014

Sự tích QUỶ DẠ XOA


BÚT NGUYÊN TỬ

 Ảnh internet


            Hạm Tử cỡi cổ xe cá mập lao vào chốn Hôn Hoàng, có bốn đại hộ pháp theo hộ tống. Bên phải là Lưu Linh mặt hồ lô mũi chai tai xị mí lon đang liêu xiêu ngật ngưỡng. Bên trái có âm thần Bạch Mi (Mày Trắng) cỡi con ác thú mình lợn đầu dê. Sau lưng có Chúa Chổm mõm cáo gáo khỉ cỡi ngựa tàu cau dậm gió truy phong. Trước mặt có Đạo Chích  sừng trâu đầu gấu miệng chuột cỡi cá sấu dẫn đường. Cả đoàn nghênh ngang rầm rộ lướt qua, mặt đất rùng mình chao đảo, thiên hạ lè lưỡi kinh hoàng.

Chủ Nhật, 22 tháng 6, 2014

ĐEN (chữ nghĩa)


TIỂU HÙNG TINH
butnguyentu.blogspot.com

ĐEN- tính từ chỉ màu sắc. Màu đen đối cực với màu trắng, tính chất phản ngược này được ứng dụng trong trang trí để tạo sự nổi bật. Trước đây người ta thường chụp ảnh hoặc họa hình với hai màu đen trắng, bảng đen  phấn trắng- bảng đen làm nền thì chữ viết bằng phấn trắng càng nổi rõ, trắng đen rõ ràng.

Thứ Bảy, 21 tháng 6, 2014

Yêu mến ÔNG HÙM

TIỂU HÙNG TINH
Ảnh internet
             Ông Hùm mới về rừng, việc đầu tiên là giao Cáo đi quảng bá tiếng thơm để trấn an muôn loài. Gặp Nai và Thỏ đang gặm cỏ, Cáo  liền lân la đến bảo rằng ngài Hùm quan tâm sâu sắc muôn loài,  đêm ngày lo lắng giữ gìn cho cả rừng. Đức ngài cao cả, công đức  ngài lớn lắm.

Thứ Sáu, 20 tháng 6, 2014

Thơ châm... CHUỘT (1)



          CỐNG

                   Hang hầm cống rãnh trổ tài chui
                   Bẩn dơ trăm thứ đủ no mồi
                   “Khục… khục…” xù lông đuôi ngọ nguậy
                   Gieo rắc dịch hạch khổ cho đời

Thứ Năm, 19 tháng 6, 2014

Chuyện nàng TÂY THỈ

BÚT NGUYÊN TỬ
Ảnh internet 
           Nàng Tây Thỉ (hậu thân của người đẹp Tây Thi nước Việt thời Xuân Thu bên Tàu) rực rỡ như bông hoa nhựa, đi thi giật ngay giải hoa hậu, vinh quang tột bậc, danh lợi ùa vô khẳm.
            Sau khi rinh được vương miện, Tây Thỉ đi đến đâu đều có cả hàng trăm hàng nghìn người ái mộ, dân săn tin, săn ảnh, cò mồi… theo sát nút. Từ thành tới tỉnh, nơi đâu Tây Thỉ hạ cố dạo gót ngọc đến cũng  đều được xem như một sự kiện trọng đại trong đời sống văn hóa địa phương. Các khách sạn nhà hàng tranh nhau rước, xin được cung phụng kèm theo thù lao bở. Thế rồi mô đen Tây Thỉ, lịch ảnh Tây Thỉ, phim kịch Tây Thỉ, bột ngọt Tây Thỉ, kem Tây Thỉ, thuốc trừ sâu Tây Thỉ… Một thế giới đa sắc màu Tây Thỉ ra đời, các ngành kinh doanh mở hết công suất cấp kì khai thác món béo bở này.

Thứ Tư, 18 tháng 6, 2014

BÁO ĐỜI (Phú)

BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Bẩm kính trình chư huynh báo thiệt
Dạ em đây báo kiếp báo đời.
Nhân  hăm mốt tháng sáu
Xúc động đậy vặn vẹo một phú ké vô trình chiềng trình chạ
Reo vui mừng uốn éo mớ chữ ăn theo rinh nhuận bút chơi.
Rằng : Trời sinh đức thánh dỏm
            Đất dưỡng bậc thiên tồi.

CÓ AI ĐỌC ĐÂU MÀ LO !


TIỂU TỬ VĂN
Ảnh internet
          Y vò đầu bứt tai, bực bội bứt rứt lắm. Bài viết công phu, tâm huyết, cẩn thận chắt lọc từng câu đến từng con chữ mà in sai bầy hầy thế này thực là tai họa. Đăng rồi, phát hành rồi, sửa làm sao được. Tưởng được đăng là sướng té ra khổ, khen đâu thấy, bị chê là cái chắc, không những chê mà người ta còn cười cho thúi mặt. Đau lắm! Không thể ngồi yên, phải tìm ngay cái tay biên tập bắt phải đính chính mới được.

Thứ Hai, 16 tháng 6, 2014

TIỄN BẠN (thơ)

BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet

 
                               Tiễn bạn chiều nay về Vĩnh Châu
                                    Đường lầy đá gập phà sông sâu
                                    Gió chướng xoay mùa xô cát đụn
                                    Chén rượu trùng phùng đưa tiễn nhau
 

Chủ Nhật, 15 tháng 6, 2014

THẦY CHẠY

TIỂU HÙNG TINH
Ảnh internet

      Chuyên gia Biển Thước tới nghiên cứu tình hình kinh doanh ở cơ sở Hoàn Hầu, sau một thời gian thẩm định, báo với Hoàn Hầu rằng:
            - Tình hình kinh doanh có dấu hiệu đáng lo ngại, cần rà soát lại để sớm khắc phục.
            Hoàn Hầu hếch mặt:
            - Rõ các ông bệnh nên ngó đâu cũng thấy bệnh. Cơ sở ta đang ăn nên làm ra, trong chiều hướng thuận lợi đi lên sao lại bày chuyện khắc phục.

Thứ Bảy, 14 tháng 6, 2014

Bệnh VĨ MÔ

NGUYỄN VĂN HÙNG
Ảnh internet


          Thành quen, nhiều chức sắc lớn nhỏ cứ đăng đàn là phán biểu chung chung về đường lối chủ trương tầm vóc quốc gia quốc tế. Kiến thức không bao lăm, nắm bắt trật trệu nhưng say phán chuyện lớn còn những việc sát sườn của cơ sở, địa phương lại lơ mơ, thậm chí coi thường.

Thứ Sáu, 13 tháng 6, 2014

NỌC LÁO


TIỂU HÙNG TINH
Ảnh internet

                                                                                    “Nói láo mà chơi nghe láo chơi”

          Hai nhân vật quan trọng đảm trách thu phát thông tin là Miệng và Tai bị bắt tra hỏi vì tội nói nghe giả trá.
            Tai kêu ca:
            - Lỗi là do thằng Miệng, con chỉ là nạn nhân.  Nó nói ngọt như đường cát mát như đường phèn nhử lừa con nghe. Khi con không chịu nghe thì nó dọa trừng phạt, nói đi nói lại nói mãi nói hoài bảo là đả thông tư tưởng bắt nghe tới nghe lui muốn nổ lỗ tai, phải sợ nó. Hơn nữa chỉ mình nó độc chiếm đài phát thanh nên nói xuôi nói ngược mặc lòng, nói đúng nói sai tự ý, nay nói thế này mai nói thế nọ không ai cấm cản nó nổi. Lúc nào, ở đâu cũng chỉ một loa, con còn nghe vào đâu được nữa! Trăm lỗi là từ thằng Miệng!

Thứ Năm, 12 tháng 6, 2014

THI ĐUA...THUA ĐI !


chuyện xưa chưa cũ
TIỂU TỬ VĂN
1.    MẤT TIỀN



Các trường tiên tiến được thưởng tiền

Bằng số giáo viên nhân số tiền

Trừ mấy trăm nghìn tiền cờ thưởng

Dễ gì mà được lãnh y nguyên!

Thứ Tư, 11 tháng 6, 2014

UNG THƯ LƯỠI

BÚT NGUYÊN TỬ
Ảnh internet

          Thời nọ, xứ nọ, có kẻ nọ lưỡi ngày càng dài ra, trườn hẳn ra ngoài môi hóng mát, không chịu về lại vị trí cũ mà còn cong cong như lưỡi câu. Tội nghiệp, miệng y như quả đào lộn hột, ai thấy cũng sợ nhưng  hiếu kì vẫn bâu lại coi. Ngộ hết biết!

NÊN XỬ THẾ NÀO ?


TIỂU TỬ VĂN
Ảnh internet
          Thầy Mạnh  yết kiến Thủ Tham, hỏi:

            - Nếu có một nhân viên lao công hay bảo vệ của ngài câu móc với bọn xấu để  tuồn của công ra ngoài thì nên xử thế nào?

            Thủ Tham đáp ngay:

            - Bỏ tù!

            - Thế nếu cán bộ kế toán, thù quỹ lập giả chứng từ sổ sách để biển thủ tiến bạc thì nên xử thế nào?

            Thủ Tham ngần ngừ:

Thứ Ba, 10 tháng 6, 2014

ĐUÔI (chữ nghĩa)




TIỂU TỬ VĂN
butnguyentu.blogspot.com
 Ảnh internet

ĐUÔI (Hán Việt: Vĩ)- danh từ chỉ bộ phận cuối của cơ thể của nhiều động vật có xương sống. Nghĩa từ đuôi phái sinh thành các nét nghĩa: cuối, sau, xấu hèn.

 Đuôi cờ có hình dáng dựng chỏng lên- cá đuôi cờ, chó có đuôi cờ coi rất chướng mắt, có nuôi người ta cũng tìm cách cắt bỏ. Cờ đeo thêm mấy dải ria gọi là cờ đuôi nheo. Trước đây, có loại ốc vặn bánh xe đạp hai tai ốc xòe ra gọi là đuôi én. Có giai thoại rằng Huy Cận khi viết bài Đoàn thuyền đánh cá ghi: Cá đuôi én quẫy trăng vàng chóe, người đánh máy đánh nhầm: Cái đuôi em quẫy trăng vàng chóe; khi đưa bản đánh máy để duyệt lại lần cuối, thấy câu sau hay hơn nên tác giả giữ theo bản đánh nhầm. Nhầm  mà hay, hiếm!

Thứ Hai, 9 tháng 6, 2014

Chỉ mặt THẰNG HÀNG XÓM

TIỂU TỬ VĂN
Ảnh internet 
            Thấy anh ta bám víu, đi lại thân thiết với tay hàng xóm, có người cảnh báo:
            - Thằng đó có nòi ăn cướp, thuộc lũ mất dạy, quan hệ thì quan hệ xã giao cách biệt thôi chứ đừng dính vào mà gỡ không ra, chơi thân rồi hối không kịp đấy!
            Anh ta sửng cồ mắng:
            - Chớ hồ đồ vu vạ, đấy là ông anh chí cốt, khắng khít chia ngọt sẻ bùi, che chở bảo bọc nhau như môi với răng, đừng hòng giở âm mưu thâm độc nhằm chia rẻ tình nghĩa anh em người ta!

Thứ Bảy, 7 tháng 6, 2014

VIẾT KIỂM ĐIỂM (Chuyện xưa chưa cũ)

TIỂU HÙNG TINH
butnguyentu.blogspot.com
Ảnh internet
            Không biết cái mặt, bộ dáng, cung cách sinh hoạt, lời lẽ nói năng của tôi thế nào mà thuở còn là giáo viên Trường Cấp 3 Quế Sơn- Quảng Nam Đà Nẵng (1978), tôi được chị Nhẫn cấp dưỡng chấm. Số là chị ta được tạm tuyển  cả năm, nay được gợi ý làm đơn vô biên chế. Sáng sớm, thức dậy rửa mặt xong đã nghe chị Nhẫn kiếm, chị đùm theo gói quà sáng, li cà phê và mấy điếu thuốc bảo nhờ em viết cho chị bản kiểm điểm để xin vô biên chế. Nhất trí ngay! Chị bảo uống cà phê rồi hãy viết nhưng Tiểu này bảo chị em mà, bày đặt làm gì, thôi cứ để đó!

Thứ Năm, 5 tháng 6, 2014

ĐÒN MỞ ĐẦU MÀN TỐ


BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet 
          Sói nhận lệnh xuống phát động tinh thần tư tưởng giúp nhận rõ bạn thù, củng cố lòng tin của dân ăn cỏ vào sự cai quản của ông Vằn. Sau một thời gian bám rễ xâu chuỗi ở địa bàn để nắm tình  hình, Sói họp tất cả lại.
 Khi bọn Hươu, Nai, Dê, Thỏ… đã đủ mặt, Sói hô: Chú ý, kẻ thù sau lưng bà con đó!

Cắt Q


TIỂU HÙNG TINH
Ảnh internet
          Trưởng chưa ra trưởng còn đeo Q

          Lủng lẳng dùng dằng đã mấy thu

Thứ Tư, 4 tháng 6, 2014

Ý chí DƯƠNG CHU



TIỂU TỬ VĂN
Ảnh internet

          Dương Chu mê triết lí, nổi tiếng gàn dở. Có lần con dê giống nhà bị mất, bà vợ tiếc hùi hụi nhưng so kè tính toán khuyên bỏ đi đừng kiếm nữa mà hao tốn, để tâm sức làm việc khác lợi hơn. Nào ngờ Dương Chu gạt đi, quyết tìm cho được dê, hao tốn cỡ nào cũng theo. Dương Chu liền họp người nhà, thuê thêm hàng xóm tập trung lùng kiếm cả tuần lễ mới ra. Tìm được dê rồi, Dương Chu cho ngả thịt liên hoan.

Thứ Ba, 3 tháng 6, 2014

Tổ sư HỌ NHÀ THAM


BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
https://blogger.googleusercontent.com/img/proxy/AVvXsEgA7pZXq9Znex_gFeOjoYBWze-nc2WCnV04LB2euSFvEKYp4eNJYeV1M3_pK-WqqexWIpRKbRCfbeIcyeWdMQmPwXFnE2e1Yi3o4Qp18Np7bjYHUyTK8K9tfqSgG_Atn6BATPY0OCxCYcEDTLYTGHA50PTJPSmRe3HPDRzvAeNqheKGrn4ajdCM0o8KyfX_P4V_Y_g2atUjMYaft4s6j2BG=

          Bọn  nhà tham họp  tìm sư tổ.  Đại Tham chủ trì lên tiếng:

            - Nghề nào cũng có tổ sư thần phả, bon ăn trộm có Đạo Chích, bọn bán trôn thờ thần Mày Trắng (*), bọn nhậu nhẹt có Lưu Linh đại xị đế, đến bọn mắc nợ cũng có Chúa Chỗm (**). Riêng nghề tham ta truyền từ lâu đời, ngày càng phát triển, bấy lâu do tuân thủ nguyên tắc mật khẩu phi tang nên không biết rõ tổ sư là ai, hành trạng thế nào. Nay đã đến lúc truy lục lại để gọi là ăn tham nhớ kẻ vạch đường, dâng cúng đặng ngài phò hộ cho ăn to quậy bạo, các vị tính sao?

Thứ Hai, 2 tháng 6, 2014

LONG ĐONG PHẬN NGƯỜI (Truyện ngắn)


BÚT NGUYÊN TỬ
Ảnh internet
 

Vai quảy, tay xách, Ba Thiệt ra đi khi trời chưa sáng. Cô tất bật, lặng lẽ để không gặp, không chào ai. Cô muốn đi  biệt tích, mong sao tất cả chìm vào lãng quên. Nói chạy trốn cũng được chứ chịu sao nổi những lời dị nghị, những con mắt soi mói, dò xét, những lời bóng gió cay độc. Cái mầm sống tượng hình trong cô, kết quả những giây phút hạnh phúc bên Sở dù che được ai nhưng sao giấu nổi những những bà hàng xóm tọc mạch đầy kinh nghiệm kia. Người ta còn đặt vè cho trẻ con trêu chọc và khổ nhất là khi đi ngang qua quán tiệm, đám đàn ông cứ đổ dồn con mắt khinh thị, có kẻ xướng lên : “Có chồng mà chửa mới ngoan, Không chồng mà chửa lại càng ngoan hơn…” rồi đua nhau cười hô hố.

Ba mớ chuyện đời quanh CHÚ CẨU

TIỂU HÙNG TINH
Ảnh internet
Kết quả hình ảnh cho chó đốm
          Thường người ta hay dùng tiếng chó- chó má, cẩu-cẩu tặc để sỉ mạt, nguyền rủa. Bài này đi vào suy ngẫm một số quan niệm nhân sinh quanh việc sử dụng từ ngữ, hình ảnh chó.

            Những kẻ gặp hên, không nhọc óc, động tay động chân mà lợi danh ùa đến thì khác chi chó ngáp phải ruồi. Kẻ vô tài bất đức gặp thời cũng ra ông nọ bà kia làm cha thiên hạ thì đúng là nước lụt chó lên ngồi bàn thờ (bàn độc). Còn gặp vận xui thì than sự đời đen như mõm chó. Cùng túng lại gặp hoạn nạn, đã nghèo thêm mạt rõ ràng chó cắn áo rách. Trèo cao té nặng, hôm qua là đấng là ngài tai to mặt lớn nhưng ăn bẩn nhúng chàm hôm nay thành tội phạm, cảnh lên voi xuống chó thiếu gì.

Chủ Nhật, 1 tháng 6, 2014

"GIÁM KÍ"

TIỂU HÙNG TINH
Ảnh internet
          Tại phòng xét hỏi, vị nọ khai:

          - Tôi đang làm việc thì cô thư kí gọi: “Anh giám ơi, anh có dám?”. Tôi hỏi: “Dám gì?”. Cô ta bảo: “Dám kí”. Tôi ra lệnh: “Cô cứ việc soạn hết hồ sơ ra để tôi coi kĩ, kí hay không tôi quyết định sau.”